Chia sẻ với chị dâu về việc sắp mua máy rửa bát, nhưng câu nói của chị ấy khiến vợ chồng tôi cãi nhau suốt đêm.
Các con tôi học cấp 2, bận rộn với bài vở, không còn thời gian giúp đỡ việc nhà. Tôi thường phải tăng ca đến 8h tối, may có chồng về sớm nấu ăn cho mẹ con. Tuy nhiên, anh vào bếp tạo ra nhiều bát đĩa, khiến tôi chán nản khi thấy đống bát ngổn ngang. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn phải rửa bát và dọn dẹp. Mỗi tối, tôi mất khoảng một tiếng cho việc này. Gần đây, tôi đã phàn nàn với đồng nghiệp và họ khuyên tôi mua máy rửa chén, khen rằng nó rửa sạch và tiết kiệm nước, điện. Tôi thấy hứng thú và quyết định bàn với chồng về ý tưởng này.
Chúng tôi đã tranh cãi đến 1h đêm mà vẫn chưa thống nhất. Chồng tôi muốn mua máy rửa bát để giúp vợ, nhưng khi tôi nói với chị dâu, chị lại phản đối và cho rằng rửa bát là việc nhẹ nhàng, còn các cháu nên tham gia công việc nhà. Tôi cảm thấy chị ghen tị vì tôi có điều kiện mua máy. Sau đó, chồng tôi cũng đồng tình với chị và quyết định không mua máy, thay vào đó sẽ phân chia việc rửa bát cho các con. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì các cháu đã học hành rất vất vả.
Cả chồng và vợ đều khăng khăng mình đúng, không ai chịu nhường. Chúng tôi đã tranh cãi đến 1h đêm mà chưa có kết quả. Tôi muốn mua máy để làm việc nhẹ nhàng hơn, trong khi chồng nhất quyết muốn giao việc cho các con. Theo mọi người, tôi nên làm gì?


Source: https://afamily.vn/khoe-voi-chi-dau-sap-duoc-mua-may-rua-bat-chi-ay-noi-1-cau-lam-vo-chong-toi-cai-nhau-ca-dem-20240305170156382.chn